"Giữa đêm con sốt cao, tôi hoảng loạn kêu chồng đưa đi viện, anh chỉ lạnh lùng vứt 2 triệu và nói 2 từ phũ phàng"
Dốc hết trái tim - Tổng đài lắng nghe và giải đáp mọi vấn đề của phụ nữ. Đây là nơi phụ nữ có thể chia sẻ không chỉ về tình yêu và hôn nhân, mà còn về ước mơ, hoài bão, quan điểm và những câu chuyện đời mình. Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự cho Tổng đài và nhận lại hình ảnh minh họa. Hãy gửi gắm niềm tin của bạn qua email tongdaitraitimgmail.com.
Hướng Dương thân mến, vợ chồng tôi không còn yêu như trước. Chồng tôi trở nên lạnh nhạt và thường nói những câu mỉa mai khiến tôi tổn thương. Gần đây, con trai 2 tuổi của tôi bị sốt cao, tôi rất lo lắng nhưng chồng vẫn chưa về, dù tôi đã gọi điện hối thúc anh về để đưa con đi khám.
Gần 11 giờ đêm, chồng tôi mới về, vứt xuống đất 2 triệu đồng và nói "Phiền phức." Lúc đó, tôi cảm thấy không muốn gắn bó với anh nữa. Tôi bế con, cầm tiền đưa con đến viện. Hiện tại, con vẫn đang nằm viện, còn chồng chỉ ghé thăm rồi bỏ về. Tôi đang nghĩ đến ly hôn, nhưng không có việc làm ổn định và không đủ tiền nuôi con. Tôi phải làm sao?
Chào bạn, Hướng Dương hiểu nỗi đau của bạn. Chồng bạn rất vô tâm và ích kỉ. Hiện tại, bạn cần chăm sóc bé thật tốt. Khi bé khỏe lại, hãy nhẹ nhàng tâm sự với chồng về cảm xúc của bạn và yêu cầu anh ấy có trách nhiệm với gia đình. Hãy giữ bình tĩnh và nói một cách thuyết phục.
Hãy cho chồng thời gian để thay đổi. Trong thời gian này, bạn nên tìm cách gửi con và đi làm để độc lập về tài chính. Khi có thu nhập, bạn sẽ có tiếng nói trong gia đình. Chồng bạn cần chia sẻ công việc nhà và chăm sóc con cái. Nếu sau thời gian đó anh ấy vẫn không thay đổi, bạn nên kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình và con. Bạn cũng có thể nhờ gia đình và bạn bè tác động để chồng nhận ra lỗi sai và thay đổi. Thân ái. Hướng Dương.
Source: https://afamily.vn/con-bi-sot-giua-dem-toi-hot-hoang-keu-chong-dua-di-vien-thi-anh-han-hoc-vut-ra-2-trieu-cung-2-tu-phu-phang-2022030407193543.chn